BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tâm Lượng Hư Không

Tác giả liangfulai on 2024-08-01 09:55:51
/Tâm Lượng Hư Không

Duy có hư không có thể bao dung vạn vật trong vũ trụ trời đất.

Duy có hư không có thể nâng đỡ tải trọng của muôn vật.


Duy có hư không có thể không nhiễm trước đối với tất cả mọi sắc thanh hương vị xúc pháp.

Duy có hư không có thể chịu được mọi sự va đập, tác động mà chẳng mảy may tổn thương.

Duy có hư không có thể thấu triệt quán xuyên quá khứ, hiện tại, vị lai cho đến khắp muôn cõi.

Duy có hư không có thể chẳng sanh cũng chẳng diệt.

Duy có hư không có thể thấu suốt mọi góc cạnh thị phi đúng sai mà chẳng dính chấp.

Duy có hư không có thể không vướng bận dính mắc mọi vật, mọi cấu uế phiền não.

Duy có hư không có thể thấu triệt muôn pháp, từ vô đến hữu, từ có đến không.

Duy có hư không là gốc của tất cả mọi trí tuệ và đức hạnh.

Vậy nên tu đạo nên sanh tâm không có chỗ trụ, tức tâm hợp về tánh không, là cứu cánh Niết Bàn viên mãn thành tựu mọi đức hạnh Phật quả.

 

 

 

Số lượt xem : 164