BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Hoàng Mẫu Huấn Tử

  • Sự thay đổi vận mệnh sau khi cầu đạo ???

    /Sự thay đổi vận mệnh sau khi cầu đạo ???
    Vì sao có những người cầu đạo xong rồi lại gặp rất nhiều may mắn và cải biến vận mệnh theo hướng ngày càng tốt lên ? Lại vì sao mà có những người cầu đạo xong rồi lại gặp tai ương kiếp nạn ? Sở dĩ như vậy là do bởi mỗi người mỗi nhân duyên khác biệt, chung quy cũng đều từ phước báo và nghiệp chướng lũy kiếp tích lũy mà ra.
  • MƯỜI KIỂU KHẨU NGHIỆP TUYỆT ĐỐI PHẢI TRÁNH TRONG CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY

    /MƯỜI KIỂU KHẨU NGHIỆP TUYỆT ĐỐI PHẢI TRÁNH TRONG CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY
    1. Đa ngôn (nhiều lời) Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra, vì thế không nên nói quá nhiều, đa ngôn tất thất (nói nhiều ắt sẽ có sai sót). Nói nhiều chẳng bằng nói ít mà mỗi lời nói đều rất đúng lúc, rất có ý nghĩa và giá trị, khiến người nghe tỉnh thức. 
  • Con mãi là kẻ ngốc, khi cùng mẹ so đo !

    /Con mãi là kẻ ngốc, khi cùng mẹ so đo !
    Khi xưa con còn nhỏ Con ngây thơ dại khờ Cha mẹ dạy từng chút Kiên nhẫn từng phút giờ.
  • Ý Nghĩa thù thắng của Pháp Hội Tụng Kinh

    /Ý Nghĩa thù thắng của Pháp Hội Tụng Kinh
    Pháp Hội tụng kinh là pháp hội tập trung sức mạnh của tâm thanh tịnh, lòng từ bi tình yêu thương rộng lớn của những người tu đạo, tạo thành sức mạnh lan tỏa tình thương, xoay chuyển vận mệnh của bản thân và của chúng sinh.
  • Văn khấn oan gia đại đức

    /Văn khấn oan gia đại đức
    Này các vị oan gia đại đức trên thân của tôi ( họ tên ... ), kính xin quý vị hãy nghe rõ :   Thời gian của ba đường ác dài, ở trong đường ngạ quỷ một ngày là nhân gian một tháng, một năm ở nhân gian bằng 12 ngày ở cõi ngạ quỷ.
  • LƯỢNG LỚN PHƯỚC LỚN, LƯỢNG NHỎ SẼ KHÔNG CÓ PHƯỚC.

    /LƯỢNG LỚN PHƯỚC LỚN, LƯỢNG NHỎ SẼ KHÔNG CÓ PHƯỚC.
    LƯỢNG LỚN PHƯỚC LỚN, LƯỢNG NHỎ SẼ KHÔNG CÓ PHƯỚC. NẾU MUỐN CÓ PHƯỚC BÁO LỚN, CẦN PHẢI CÓ TÂM LƯỢNG LỚN, NHƯ TRONG KINH NÓI, TA KHÔI PHỤC TÂM LƯỢNG VỐN CÓ
  • Lời Chúc Năm Mới Gửi Đến Chúng Đệ Tử

    /Lời Chúc Năm Mới Gửi Đến Chúng Đệ Tử
    Lời Chúc Năm Mới Gửi Đến Chúng Đệ Tử   Các đồ nhi à! Hôm nay, chúng ta đang bước đi trên con đường mà các bậc tiền bối đã đi qua, bớt đi một phần sợ hãi, bớt đi một phần mơ hồ, bớt đi một phần khổ sở, bớt đi một phần áp lực! lẽ ra, các con phải có thêm một phần cẩn trọng, thêm một phần quyết tâm, thêm một phần gánh vác, thêm một phần bền chí!
  • Cầu Nguyện ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

    /Cầu Nguyện ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )
    Cầu Nguyện   Cầu nguyện ơn trên phù hộ đồ nhi của ta phàm việc gì cũng toàn năng, Có thể kiên nghị đạo tâm trong dòng chảy của cõi đời ô trược, Có thể vĩnh viễn bảo vệ gìn giữ cái tâm ban đầu trong những sự lộn xộn nhân sự.
  • Thể ngộ về " sự càng học càng tu lên cao "

    /Thể ngộ về
    Càng học lên cao, càng nhận thấy rõ sự học trước giờ của mình chỉ như hạt cát nhỏ bé trong biển cát sa mạc mênh mông rộng lớn. Tương tự như vậy, Càng tu lên cao, càng nhận thấy rõ từng lỗi của mình trong từng ý niệm vi tế, càng thấy bản thân mình nhiều lỗi, đến mức chẳng còn thấy lỗi của thế gian.
  • Người Sùng Đức chuẩn mực

    /Người Sùng Đức chuẩn mực
    Người Sùng Đức chuẩn mực   Gốc ngọn kiêm trị, trí tuệ bày Nội thánh ngoại vương đến viên mãn Thước đo quy củ không được rối Vâng theo đạo luôn luôn chẳng quên. Phẩm chất cao thượng được công nhận Thật lòng khâm phục thảy khâm kính Đức như “Cốc”, láng giềng gần gũi Đức dày như khuyết, tâm thuần khiết Người có chí lớn trời trợ oai Người có nguyện lành Phật vội giúp.