Lời chứng của vị trưởng lão Hồi giáo – Đích thân nhìn thấy các vị Tiên Phật

1. Giới thiệu về vị trưởng lão Hồi giáo
Ông trưởng lão hồi giáo ấy sinh ra tại Indonesia, và khi ấy đã ngoài 80 tuổi và sống gần một Phật đường Tiên Thiên. Ông ấy rất thân thiết với đàn chủ. Bản thân ông ấy có thần thông, có thể nhìn thấy thần linh.
2. Thấy thần ở miếu
Ông nhìn thấy trong các miếu có thần, nhưng lúc đầu không biết đó là thần của cõi Khí Thiên. Ông nhận ra nhiều vị thần cũng xuất hiện ở đền, chùa, đạo trường của các tôn giáo khác, nên thường giao lưu với họ; ông là một bậc trưởng thượng có tu dưỡng rất tốt.
3. Quan Âm Bồ‑tát hiện thân dẫn dắt cầu Đạo
Một lần ghé thăm nhà một đạo thân, ông thấy trên bàn có tượng Quan Thế Âm Bồ‑tát. Bồ‑tát mỉm cười, như trêu ông chưa thấu hiểu. Tượng ấy vốn để an vị khi khai đàn lập Phật đường, nên khi Phật đường mở, trưởng lão đặc biệt tới dự để tìm hiểu chân tướng của Đạo.
4. Không cầu Đạo thì không được bước vào Phật đường
Hôm khai thiết Phật đường ông thật sự tới, nhưng không được vào vì bên trong đang cử hành nghi thức truyền Đạo. Đạo thân muốn độ ông cầu Đạo nhưng ông đáp:
“Xin đừng hại tôi. Tôi là trưởng lão trong Hồi giáo; cải sang tín ngưỡng khác là phạm pháp, thậm chí có thể bị xử phạt, nặng nhất là tử hình.” Vì thế họ chỉ mời ông ngồi chờ dưới lầu.
5. Điểm truyền sư hóa thành Tế Công Hoạt Phật
Khi điểm truyền sư hoàn tất nghi thức và xuống lầu, vị trưởng lão quỳ giữa đất dập đầu nghênh đón; không phải nghinh đón điểm truyền sư, mà đón một “đại thần” toàn thân toả hào quang – Tế Công Hoạt Phật đang “mượn” thân điểm truyền sư. Vừa ngẩng đầu, hình bóng ấy biến mất.
(Khi truyền Đạo, Tế Công mượn thân điểm truyền sư; xong việc liền rời đi.)
6. Chư thiên, tiên, Phật hộ pháp suốt buổi truyền Đạo
Trưởng lão hỏi: “Vừa rồi các vị làm gì trên lầu? Từ khi các vị lên, vô số thần linh theo sau. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy đông thần đến thế, đếm không xuể, nên đâu dám ngồi – chỉ quỳ ở mép thang đón các Ngài.”
7. Sự thù thắng của nghi thức truyền Đạo
Khi tham dự truyền Đạo tại Phật đường, luôn có chư tiên Phật hiện diện. Dù là điểm truyền sư, người làm chấp lễ hay đạo thân dâng cúng, trong lúc bàn đạo, chúng ta đều tạm thời hóa thành thần tiên.
8. Lúc điểm Đạo vang tiếng sấm lớn
Trưởng lão lại hỏi: “Rốt cuộc các vị làm gì? Dưới lầu tôi nghe tiếng sấm vang dội, không phải tiếng nói mà như sét đánh, tổng cộng tám tiếng.”
Điểm truyền sư chợt hiểu: hôm an vị thiết lập Phật đường có tám người cầu Đạo. Lúc điểm Đạo mở Thiên Môn, trời phát tám tiếng sấm. Người phàm chúng không nghe thấy, nhưng ông trưởng lão có thần thông nên nghe rõ – ứng nghiệm câu ‘Vân lôi chấn khai Mậu Kỷ thổ, thiên hạ thần quỷ bất an ninh’ trong Di Lặc Chân Kinh.
Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phẩm Hiện Bảo Tháp: Đoạn 1 - 6 cũng có ghi rằng :
Khi ấy, đức Thích-ca Mâu-ni Phật dùng ngón tay hữu mở cửa tháp bảy báu vang ra tiếng lớn, như tháo khóa chốt mở cửa thành lớn.
Tức thời, tất cả chúng trong hội đều thấy đức Đa Bảo Như Lai ở trong tháp báu ngồi tòa sư tử, toàn thân không rã như vào Thiền định.
Việc Thiên Mệnh Minh Sư Tế Công Hoạt Phật mượn ngón tay hữu của các vị Điểm Truyền Sư để điểm đạo khai mở thiên môn ( huyền quan khiếu ) của người cầu đạo cũng tương ứng với việc đức Phật Thích Ca dùng ngón tay hữu mở cửa tháp báu vang ra tiếng lớn, như tháo khóa chốt mở cửa thành lớn vậy. Điểm chân tâm Phật tánh của chúng ta liền theo sau đó mà hiển hiện như đức Đa Bảo Như Lai ở trong tháp báu ngồi tòa sư tử hiển hiện vậy, duy có điều là con mắt phàm của chúng ta không thể nhìn thấy, đôi tai phàm của chúng ta chẳng thể nghe thấy.
9. Vị trưởng lão quyết tâm cầu Đạo
Biết tám tiếng sấm ứng với tám người mở Thiên Môn, ông quyết cầu Đạo ngay. Không dám bước đi, ông quỳ gối từng bậc trèo lên lầu, cầu Đạo xong mới đứng dậy, rồi trách lớp trẻ trong Phật đường quá tuỳ tiện, thiếu trang nghiêm.
10. Khi truyền Đạo, Phật đường hóa rộng vô hạn
Ông kể: “Khi thỉnh đàn truyền Đạo, tôi thấy Phật đường nới rộng vô biên; năm tôn đại thần (Di Lặc Phật, Quan Thế Âm Bồ‑tát, Tế Công Hoạt Phật, Lữ Tổ, Quan Thánh Đế Quân) lớn đến mức căn phòng không chứa nổi, Ngài nào cũng ngồi đó nhìn các vị, vậy mà có người dám đứng, có người dám ngồi – đáng lẽ ai cũng phải quỳ cả.”
11. Kết luận
Lời chứng của vị trưởng lão xác nhận sự thù thắng của Phật đường. Từ nay, mỗi khi bước vào Phật đường, hãy nhớ chư tiên Phật luôn ở bên nhìn chúng ta; hãy giữ tâm cung kính.
Số lượt xem : 33