Tu Đạo Tu Tâm ( Lời Từ Bi của Hoạt Phật Sư Tôn )

Tu Đạo Tu Tâm
( Lời Từ Bi của Hoạt Phật Sư Tôn )
“Tu” nghĩa là chỉnh sửa, loại bỏ điều xấu, giữ gìn điều tốt.
Thay tâm ô uế bằng tâm thanh tịnh,
Thay tâm chấp ngã bằng tâm công chánh,
Thay tâm hư vinh bằng tâm đạo đức,
Thay tâm phân biệt người bằng tâm bình đẳng,
Thay tâm mê muội bằng tâm nghiêm cẩn,
Thay tâm lười biếng bằng tâm siêng năng,
Thay tâm giả dối bằng tâm thành thật,
Thay tâm tán loạn bằng tâm thiền định,
Thay tâm ngu si bằng tâm trí tuệ,
Thay tâm kiêu ngạo bằng tâm khiêm cung.
Vì vậy, người tu đạo cần phải:
Chuyển tâm oán trách thành tâm lạc quan,
Đem tâm thương chúng sinh mà hành tâm bình đẳng,
Bỏ tâm tham vọng, giữ tâm biết đủ,
Trừ tâm hung bạo, sinh tâm từ thiện,
Giới tâm keo kiệt, phát tâm bố thí,
Diệt tâm tội ác, mở rộng tâm đức thiện.
Ý thiện tuy nhỏ, tâm ấy đáng vui, hạnh ấy đáng khen;
Ý ác tuy nhỏ, tâm ấy đáng chê, hạnh ấy đáng sợ.
Vì vậy đừng vì điều thiện nhỏ mà không làm,
Đừng vì điều ác nhỏ mà làm theo.
Thiện hay ác chỉ cách nhau một niệm,
Thiên đường hay địa ngục cũng chỉ ở trong một niệm.
Cho nên tu đạo quan trọng nhất là giữ tâm mình!
Thấy lý mà tiến, gặp khảo mà định, gọi là tâm trí tuệ;
Thấy khổ mà cứu, gặp người thì độ, gọi là tâm từ bi;
Gặp nghịch không oán, gặp thù không báo, gọi là tâm bình đẳng;
Gặp sắc chẳng mê, gặp tài chẳng tham, gọi là tâm thanh liêm;
Thấy thiện thì làm, thấy lỗi thì sửa, gọi là tâm cầu tiến;
Thấy hiền thì noi, thấy đạo thì thành, gọi là tâm tự lập.
Số lượt xem : 14