Đạo Thân New York tổ văn thư liễu nguyện. Thầy Tế Công đỡ đạn pháo giùm con trai cô ấy.

Đạo Thân New York tổ văn thư liễu nguyện. Thầy Tế Công đỡ đạn pháo giùm con trai cô ấy.
Đạo vụ của đạo trường Sùng Đức ( NEW YORK CHONG DE TEMPLE ) tại khu vực New York của Mỹ đã phát triển khá mạnh mẽ, với dân tộc nòng cốt chủ yếu là người Phúc Châu. Thậm chí trong các buổi Pháp hội tại New York, rất nhiều lớp viên đến từ Phúc Châu xa xôi. Họ đã đặc biệt đáp máy bay bay gần 20 giờ từ Phúc Châu đến bờ biển phía Đông của Mỹ để tham gia pháp hội tại Sùng Đức Phật Viện khu vực New York. Tại sao những vị đạo thân ấy lại phát tâm như vậy?
Khu vực New York có một vị Đàn chủ khôn đạo ( nữ ) di dân đến Mỹ, sau khi cầu đạo thì đã tích cực tu bàn tại Phật đường. Vì có chữ viết đẹp, nên cô đã tham gia nhóm văn thư để liễu nguyện. Sau đó, khi chiến loạn xảy ra ở Trung Đông và Mỹ xuất binh can thiệp vào Iraq, thì con trai của vị Đàn chủ này khi ấy đã được điều động đến chiến trường Iraq để đánh trận , đảm nhiệm nhiệm vụ lái xe tuần tra tiền tuyến.
Một lần nọ, khi bộ đội quân Mỹ điều động đoàn xe tuần tra gồm 5 chiếc đang di chuyển đến chiến trường, vị đạo thân trẻ này lái xe tuần tra. Khi lái đến chiến trường thì bất ngờ nhấn phanh gấp và dừng xe lại. Hành động này khiến đội trưởng nổi giận quát to và hỏi tại sao anh ta lại phanh gấp như vậy. Ngay lúc đó, một quả đạn bay qua đầu xe, và nếu không có hành động phanh gấp kịp thời, chắc chắn cả xe và người sẽ bị tiêu diệt...
Vị đạo thân này trả lời trong sự sợ hãi toát cả mồ hôi lạnh: "Vừa rồi, Phật (Tế Công Hoạt Phật) của chúng tôi bảo tôi phải nhanh chóng nhấn phanh, chính Ngài đã hộ trì chúng ta trên suốt quãng đường và giúp chúng ta tránh đạn". Đội trưởng (theo đạo Thiên Chúa) hỏi lại: "Phật của các người ư? Thế sao thần của chúng tôi không đến?" Sau đó, bốn chiếc xe tuần tra còn lại đều bị tấn công bởi đạn, và ngoại trừ chiếc xe của vị đạo thân này là không bị sao, còn lại hầu như tất cả người trên các xe khác đều hy sinh.
Sau sự việc, anh ta ngay lập tức gọi điện cho mẹ và yêu cầu bà đốt bó nhang lớn và cúi đầu tạ ơn trước bàn thờ Phật, để cảm ơn ơn cứu mạng của Thiên ân sư đức và đại ân đại đức cứu mạng của Thầy.
Sau khi xuất ngũ, vị đạo thân này đã kể rộng rãi về thần tích phép lạ không thể tin được này cho tất cả đồng đội trong quân ngũ mà anh ta biết, và mời họ đến New York để tìm hiểu và hầu hết họ đều đã cầu được Tiên Thiên Đại Đạo quý báu. Anh ta cũng thường chia sẻ câu chuyện cảm động này (bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh) tại đạo tràng Sùng Đức Phật Viện ở New York, khiến cho nhiều đạo thân khu vực New York kinh ngạc và cảm động, và họ đã gia nhập hàng ngũ tu đạo bàn đạo, tạo thành một trợ lực lớn cho việc phát triển mạnh mẽ đạo vụ tại khu vực New York, càng khiến cho rất nhiều người Phúc Châu chẳng ngại đường xá xa xôi đến New York dự pháp hội.
Câu chuyện chân thực và cảm động này một lần nữa chứng minh lời của Phật sống đã từng từ bi rằng: "Chỉ cần đồ đệ có một phần tâm, Thượng Thiên sẽ giúp đỡ chín phần sức". Công đức của vị Đàn chủ này trong việc chân thành tu tập và phụng sự tại đạo tràng đã giúp con trai bà hóa giải nguy hiểm và được bình an khi ở chiến trường xa xôi, chuyển nguy thành an và cũng khiến cho nhiều người Hoa ở New York phát tâm tu đạo bàn đạo, càng chứng minh thực tế về đạo thật, lý thật và thiên mệnh thật. Tất cả những điều này đều là Thiên ân sư đức đấy !"
Số lượt xem : 93