BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Văn khấn oan gia đại đức

Tác giả liangfulai on 2025-02-19 14:49:43
/Văn khấn oan gia đại đức

Này các vị oan gia đại đức trên thân của tôi ( họ tên ... ), kính xin quý vị hãy nghe rõ :

 

Thời gian của ba đường ác dài, ở trong đường ngạ quỷ một ngày là nhân gian một tháng, một năm ở nhân gian bằng 12 ngày ở cõi ngạ quỷ.


Đường địa ngục thì địa ngục có rất nhiều chủng loại, thời gian đều không tương đồng. Thọ mạng ngắn nhất là một ngày, một ngày của địa ngục bằng 2700 năm ở nhân gian. Người Trung quốc được mệnh danh là 5000 năm lịch sử, nhưng ở địa ngục chưa đến hai ngày. Đây đều là sự thật !

 

Ngàn kinh vạn luận, Đức Phật dạy chúng ta một câu nói chân thật nhất: “Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”, câu này nói một cách rốt ráo. Phật pháp thế gian pháp, cõi trời cõi người, đều do tâm tưởng quyết định, quý vị nghĩ gì sẽ được nấy, nghĩ Phật sẽ thành Phật, nghĩ Bồ Tát sẽ thành Bồ Tát, nghĩ đến trời tương lai được sanh thiên, nghĩ tham sân si mạn nghi đó chính là ba đường ác. Ngày ngày nghĩ đến tham, đó là đường ngạ quỷ, đó là nghĩ đến quỷ đạo. Ngày ngày sân hận, nghĩ đến trả thù, muốn hại người, đó là địa ngục. Không có năng lực phân biệt chân vọng, chánh tà, thị phi, đây gọi là ngu si, ngu si là súc sanh. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, quan trọng quá!

 

Này những oan gia đại đức trên thân ơi, xin hãy chú tâm lắng nghe rõ. Từ vô thỉ kiếp đến nay, chúng ta đều bị mê hoặc trong cõi ta bà, trong nhiều kiếp luân hồi, trong lúc vô ý đã làm tổn hại đến nhau, để rồi phải thọ vô lượng tội nghiệp trong sáu nẻo luân hồi, nếm chịu biết bao đau khổ, chịu biết bao nhiêu phiền não bởi những tội chướng sâu nặng mình đã làm. Tất cả đều do mê hoặc vô tri tạo nên.

 

Vậy nên đời này kiếp này chúng ta hãy cùng nhau thành khẩn học Phật tu hành, tranh thủ sớm ngày tu hành thành chánh quả. Oan oan tương báo chẳng bao giờ tận, chẳng có hồi kết, chỉ khiến nhau càng thêm nhiều phiền não đau khổ giày vò trói buộc chẳng thể siêu thoát. Nếu cứ mãi nuôi ý định báo thù lẫn nhau thì cho dẫu đối phương đã nhận quả ác báo rồi, đối với bản thân cũng chẳng lợi ích gì, chỉ cảm thấy khoái lạc nhất thời, nhưng đến cùng không giải quyết được vấn đề căn bản, vì không tránh được sanh tử luân hồi, vả lại rồi đến phiên mình cũng đọa vào đường ác do ác nghiệp mình đã gieo tạo từ việc báo thù. Cách này vừa tổn người, lại vừa không có ích gì cho bản thân mình, đối với hai bên đều không tốt lành. Vậy nên chúng ta hãy thành khẩn cùng tu học Phật pháp, quy y tam bảo, cùng nhau gỡ bỏ các nút thắt oan kết, cùng nhau chuyển hóa ác duyên thành duyên lành, phát tâm bồ đề, từ bi hỷ xả, học tập buông xả, tinh tấn tu hành trợ nhau trên con đường tu bàn đạo, cùng thành Phật đạo.

 

Nếu tôi trở về Di Lặc Tịnh Độ, thành đạo rồi nhất định tôi sẽ độ cho các vị trước, vấn đề hai bên chúng ta đều được giải quyết rồi, cùng sanh về cõi Di Lặc tịnh độ tu học, chúng ta làm đồng tham tốt, đồng học tốt. Tương lai tôi làm Phật, các vị giúp đỡ tôi, quý vị làm Phật, thì tôi cũng hộ trì trợ đạo cho các vị. Nay với lòng thành kính, tôi nguyện được cùng với các vị đối trước Phật cầu giải kết.

 

Giải kết, giải kết, giải oan kết

Nghiệp chướng bao đời đều giải hết.

Rửa sạch lòng trần phát tâm thành,

Nay đối trước Phật cầu giải kết.

 

Giải kết, giải kết, giải oan kết,

Oan trái nghiệp xưa đều giải hết.

Trăm nghìn vạn kiếp giải oán thù,

Vô lượng vô biên được giải thoát.

 

Giải hết oan khiên diệt hết tội,

Nguyện được vãng sinh Long Hoa hội.

Long Hoa hội lớn nguyện tương phùng,

Vô lượng Bồ Đề quyết chẳng lui.

 

Án Sỉ lệnh

Kim tra, Kim tra, thắng Kim tra.

Ngã kim vị nhữ giải kim tra,

Chung bất dữ nhữ kết Kim tra.

 

Án cường trung cường, cát trung cát

Ba La hội thượng hữu châu ly.

Hết thảy oan gia lìa thân mình,

Trí tuệ mênh mông lên bờ giác.

 

Nam mô Giải Oan Kết Bồ Tát ma ha tát

Nam mô Giải Oan Kết Bồ Tát ma ha tát

Nam mô Giải Oan Kết Bồ Tát ma ha tát.

Số lượt xem : 41