BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tu đạo tại gia ( Hoạt Phật Lão Sư từ bi )

Tác giả liangfulai on 2025-05-09 21:28:25
/Tu đạo tại gia ( Hoạt Phật Lão Sư từ bi )

TU ĐẠO TẠI GIA

(HOẠT PHẬT LÃO SƯ TỪ BI)

 

Đồ nhi ơi, các con có sự nghiệp, học nghiệp, lại còn có gia nghiệp, muốn thật sự làm được đến mức thời thời khắc khắc ngưng nơi chí thiện thì vốn dĩ rất không dễ dàng.


Thất tình tục ái chẳng dài lâu, vài chục năm chuyển mắt một cái đã chẳng còn. Cổ Thánh Tiên Hiền có ai chẳng phải là từ bỏ giang sơn, nhất tâm tu hành ?

Đồ nhi ơi, cõi đời này có biết bao nhiêu những ưu phiền sầu khổ, con phải để nó như mây khói trôi qua, chẳng triêm nhiễm tâm linh của con, các con có thể làm được không?

Hưởng phước chính là tiêu phước, nếm khổ chính là liễu khổ, đạo lí như thế nếu vẫn chưa hiểu rõ, muốn giải thoát tự tại bèn chẳng dễ dàng rồi.

Ở trong thuận cảnh thì chí hướng của chúng ta phải phát lớn hơn người khác, chớ có bảo rằng đợi con cái lớn lên rồi thì mới tu đạo, bàn đạo, như thế thì phước báo mà con dành cho con cái sẽ rất có hạn.

Chúng ta phải ngẫm nghĩ xem, con cái tuy nhỏ, linh của nó lúc này thì lại là thanh tịnh nhất, những người thân làm phụ mẫu càng phải làm tấm gương sáng cho bọn trẻ noi theo.

Hãy đi ra khỏi những gông cùm xiềng xích của tự tâm con, hãy hành công liễu nguyện thật nhiều, bỏ ra tâm sức thật nhiều, bọn trẻ đều sẽ nhìn thấy, đều sẽ cảm nhận được. Như vậy thì phước báo mà con để lại cho con cái mới là vô hạn đấy.

Sự tổ hợp của mỗi thành viên gia đình đều đến từ duyên phận. Có thể trở thành con gái của con, đấy là do nó có duyên với con. Nếu chẳng thể trở thành con gái của con, nó cũng sẽ mượn thứ nhân duyên nào đó để rời bỏ con mà đi.

Do vậy, chúng ta phải có cách nghĩ chánh diện tích cực, thông cảm thấu hiểu và bao dung nhiều một chút; lúc hội tụ cùng nhau thì phải trân trọng, một khi mất đi rồi thì phải chúc phúc để cho mỗi một mối duyên, sự tương tụ của mỗi lần đều có kết quả tốt đẹp.

Vợ chồng có duyên cùng tu với nhau, bất kể là thuận hay nghịch đều phải cùng nhau vượt qua, bởi vì các con là những người bạn tốt nhất trên con đường tu bàn.

Do vậy phải lúc nào cũng ghi nhớ lấy những cái tốt của đối phương, quên đi tất cả những điều không tốt thì mới có thể thành tựu càng nhiều “ gia đình đạo hóa ” hơn nữa.

Hạnh phúc là sự thanh tịnh của nội tâm, chẳng tham chẳng vọng và những lời nói hành động đại từ đại bi, từng li từng tí một lũy tích mà có được.

Người người đều có thể đắc được hạnh phúc, người người cũng đều nên hạnh phúc, thế nhưng phải làm chủ nhân của bản thân mình thì mới có tư cách nắm bắt được hạnh phúc của chính mình, sáng tạo ra đời người tốt đẹp vui vẻ.

Hiếu đạo mỗi người đều phải thực hiện, đều phải đi làm, mà phương pháp hành hiếu duy nhất là hành ra, lấy chân tâm, thành tâm kính trọng song thân con, thuận theo cha mẹ. Khi cha mẹ có sai, làm con cần phải hòa khí uyển chuyển khuyên giải.

Cha mẹ nuôi các con lớn như vậy, từ nhỏ che chở ôm ấp các con, để các con không lo lắng mà lớn lên, giúp các con che mưa che gió, sợ các con ăn không no, mặc không ấm, bây giờ các con lớn lên thành người thì phải hiếu thuận, người học phật bắt đầu từ chữ "hiếu"

Con cái hiếu thuận cha mẹ thì cái tâm là quan trọng nhất. Dịp tết con cái tặng cha mẹ lì xì cho dù là mấy chục triệu nhưng trong sinh hoạt không hiếu thuận, không hiểu ý, thì con nhận số tiền đó có ý nghĩa gì không? Cho nên tiền không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là cái tâm con.

"Gia hòa vạn sự hưng" đây cũng chính là mong muốn truy cầu của mỗi một người. Tại sao phải tặng mặt trời cho các con trước, là để các con có thể đi con đường quang minh, để các con ấm áp,

Tuy chúng ta ở thế gian có rất nhiều việc không như ý, tuy nhiên chúng ta cũng phải buông xuống được, phải dùng tâm hoan hỷ, phải dùng tâm thái "bằng lòng làm, vui vẻ nhận" đối diện với vấn đề của chúng ta mà không tránh né, nếu con tránh né thì vấn đề đó sẽ vĩnh viễn không thể giải quyết.

Bình an đó là phước, thân thể khỏe mạnh là được rồi, các con hy vọng cha mẹ thân thể khỏe mạnh, vậy thì làm sao để họ khỏe mạnh? Thì phải hiếu thuận vậy!

Thuận theo ý của họ, để tâm họ vui vẻ, như vậy họ sẽ không phiền não, thân thể sẽ mạnh khỏe. Nhưng nếu các con thường xuyên ngỗ nghịch đối với họ, họ nói một câu con trả lời 10 câu, để họ tức chết, vậy làm sao cha mẹ mạnh khỏe đây?

Vận mệnh mỗi người đều khác nhau, các con muốn thay đổi vận mệnh thì phải tu đạo, bởi vì tu đạo tích lũy công đức Ơn Trên mới có thể giúp con xoay chuyển, giúp con chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, như vậy các con sẽ bình bình an an.

Các con phải học đức tính hiếu thảo của con dê, bởi vì dê con sinh ra biết quỳ xuống mà bú sữa mẹ! Đạo hiếu, phải thuận thân mà hành ra, trò phải dùng chân tâm thành tâm kính trọng song thân, người học phật trước tiên phải hiếu, tâm hiếu là tâm phật, hạnh hiếu là hạnh phật.

Nếu ở nhà ông nội có bốn người con, mỗi ngày ông nội đều không cười, thường xuyên tức giận, người nhà nhìn thấy đều sợ, không dám nói chuyện với ông nội, con sẽ phải làm sao?

Người thường xuyên tức giận không thể sống đến trăm tuổi. Nếu ở nhà có một cái tivi, tivi này ai xem đây? Mỗi ngày cầm cái remote là ai đây? Vì cái remote tivi này mà tâm trạng mọi người đều không tốt, phải làm sao?

Bán cái tivi hoặc mua thêm mấy cái, nhưng khi con mua thêm mấy cái tivi, cả ngày con đều xem tivi, thì sao con có thời gian nói chuyện với ông bà nội đây?

Bắt đầu từ hôm nay về đến nhà phải đối xử người nhà tốt một chút, phải thân thiện hơn một chút, đây mới là hiếu thuận. Hiếu thuận là hiếu với cha mẹ, thuận với anh em, mỗi ngày nói gì với ông bà nội? (Con yêu ông), ông cũng học theo, khởi sự từ đây, trong nhà con sẽ có nhiều tiếng cười hơn.

Sau khi về đến nhà con phải sao? Thương yêu người nhà con, thương yêu những người xung quanh con một chút, khen ngợi họ nhiều hơn một chút.

Từ hôm nay khởi sự phải thường xuyên nói lời hay với người nhà, những lời khen ngợi, thương yêu người nhà một chút, như vậy gia đình con mới may mắn hơn, đây chính là nhân đạo.

Đạo lý làm người về nhà phải nói những gì với người nhà? Thương yêu người nhà thì phải mang niềm vui phật đường về đến nhà, như vậy con giống như thiên sứ mang tình yêu thương đến với người khác.

Số lượt xem : 12