Thầy muốn tiết lộ cho con một bí mật ( Tế Công Hoạt Phật từ bi )

Thầy muốn tiết lộ cho con một bí mật mà con muốn làm giảng sư thì hãy ghi nhớ lấy. Con muốn giảng bài tốt thì :
Thứ nhất : Con nói được thì phải làm được. Con có thể nói ra cho mọi người nghe thì con phải làm rất thực tế chăm chỉ nghiêm túc thì con mới nói.
Thứ hai : Con phải có cái tâm khiêm nhường đi hỏi xin ý kiến người khác.
Thứ ba : Con phải khấu đầu cầu Tiên Phật gia linh gia trí tuệ cho con.
Hôm nay con giảng bài được 100 điểm thì vẫn phải khấu đầu. Tất cả các giảng sư trước lúc giảng bài thì tốt nhất là khấu đầu khẩn cầu Lão Mẫu, cầu xin Tiên Phật giúp cho con gia linh thêm trí tuệ bù đắp cho những chỗ thiếu sót của con. Nếu như con cảm thấy con rất tài giỏi ghê gớm, chẳng cần hỏi, chẳng cần khấu đầu thì con đều sẽ sai ! Con như thế là có cái tâm ngạo mạn. Khi con tồn cái tâm ngạo mạn kiêu ngạo, con giảng bài sẽ giảng được hay được tốt sao ?
Thầy bảo với con một bí mật rằng con chớ có cho rằng chỉ có Tam Tài thì Tiên Phật mới mượn thân thể của cô ấy thôi ! Thật ra thì tâm của con tu đến lúc rất thanh tịnh vô nhiễm, khi cái tâm rất đơn giản thì con lên bục giảng bài, những điều mà con nói là những điều mà Tiên Phật mượn cái miệng của con đang giảng bài. Vậy nên vì sao mà có một số vị giảng sư giảng đến mức làm kinh thiên địa, quỷ thần khóc nỉ non, giảng đến mức mọi người đều cộng hưởng, người nghe cũng vui, người giảng cũng vui. Đấy chính là gây nên sự cộng hưởng. Vì sao vậy ? Bởi vì người nghe có lòng thành, người nói có dụng tâm. Tâm của người nói là tâm thông thiên, vậy nên Chư Phật Bồ Tát mượn cái miệng của anh ta để giảng nói cho mọi người nghe, cho nên vị giảng sư ấy giảng rất hay. Thế nhưng giảng nói hay thì có một nguy cơ là sẽ làm loạn. Những người mà sẽ đi xưng thầy làm tổ chẳng phải đều là những người rất khéo giảng bài đó sao ? đặc biệt là những người thích giảng nói kinh điển. Con là người rất giỏi giảng nói kinh điển nhất thì con rất kiêu ngạo, thầy bảo với con đây, con nói đến nát cả ngàn kinh vạn điển thì đều chẳng bằng một chỉ điểm của Minh Sư thầy đây, con đang kiêu ngạo điều gì vậy ? Đúng không ? ( Đúng )
Hôm nay Điểm Truyền Sư đạo vụ hồng triển thì con vẫn phải khấu đầu, vì sao vậy ? Chẳng rời Thiên tâm mà, tâm của Lão Mẫu với tâm của con là hợp đồng đấy, như thế các con nghe có hiểu không ? ( có )
Số lượt xem : 40