BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thân Và Tâm

Tác giả liangfulai on 2024-08-24 09:47:46
/Thân Và Tâm

Thức ăn của Thân thể là các loại thực phẩm lương thực ngũ cốc...

Thức ăn thức uống của tâm là các pháp của Chư Phật Bồ Tát giải trừ cơn đói khát của những dục vọng.


Thân thể mỗi ngày đều cần tắm gội sạch sẽ. Tâm mỗi ngày cũng đều cần được tắm bằng nước pháp thanh tịnh lòng.

Thân thể mệt rồi thì cần phải ngủ nghỉ. Tâm đã mệt rồi cũng cần đi vào trạng thái thiền định thanh tịnh để nghỉ ngơi.

Ban đêm cần phải có ánh sáng đèn thì nhục nhãn mới thấy đường, thân thể không va đụng, tránh được nguy hiểm.

Tâm vô minh đen tối cũng cần phải thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ thì mới không đụng chuyện hiểm nguy, chẳng lầm đường lạc lối.

Thân thể cần mặc lên y phục để trang điểm, làm đẹp, trang nghiêm tấm thân, che lấp những thứ bất tịnh.

Tâm cũng cần phải khoác lên chiếc áo của đức hạnh và sự thanh tịnh thì mới có thể làm trang nghiêm làm đẹp Phật tánh.

Thân thể cần phải vận động thì máu huyết mới lưu thông, tinh thần sảng khoái và có sức khỏe tốt.

Tâm cũng cần phải vận động bằng việc chuyển hóa các phiền não thành bồ đề, thường quét dọn sạch sẽ các loại rác thoải phiền não, tôi luyện sức nhẫn nhục chịu đựng và sự kiên trì nhẫn nại thì trí tuệ mới minh mẫn sáng suốt, tâm chẳng có bệnh.

Thân thể bệnh rồi thì cần phải uống thuốc với các loại thảo dược và nghỉ dưỡng, kiêng các đồ ăn thức uống có hại cho sức khỏe và việc chữa trị.

Tâm đã bệnh rồi thì cũng cần phải uống thuốc pháp cam lộ của Phật, và nghỉ dưỡng bằng việc giữ tâm thanh tịnh an định thư thái chẳng mệt mỏi phiền não, giới trừ các thói hư tật xấu, sám hội tội lỗi, những ý niệm phiền não tiêu cực.

Người đời chỉ quan tâm chú trọng đến những nhu cầu và sức khỏe của thân thể.

Thánh Hiền Tiên Phật Bồ Tát có trí tuệ nên ngoài sức khỏe của thân thể ra, đặc biệt quan tâm chú trọng hàng đầu đối với nhu cầu và sức khỏe của tâm linh.

Sau cùng thì tấm thân vì là giả tạm nên rồi cũng sẽ mất đi, trở về cát bụi, thành con số không.

Duy còn linh quang Phật tánh với chơn tâm là thật, vĩnh hằng trường tồn mãi bất sanh bất diệt.

Bậc trí nhân nên khéo biết lựa chọn đầu tư mà gặt hái được lợi ích vĩnh hằng to lớn.

 

 

 

 

Số lượt xem : 100