BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Sự xuất hiện của mỗi một người trong đời đều có nhân duyên sứ mệnh và ý nghĩa riêng của nó.

Tác giả liangfulai on 2025-05-07 11:16:53
/Sự xuất hiện của mỗi một người trong đời đều có nhân duyên sứ mệnh và ý nghĩa riêng của nó.

Sự xuất hiện của mỗi một người trong đời đều có nhân duyên sứ mệnh và ý nghĩa riêng của nó.

 

Có người đến vì mối lương duyên, vì nguyện ước hẹn sẵn trong tiền kiếp, đến trong vai trò sứ mệnh của một người thầy, một vị thiên sứ tiếp dẫn, một người bạn tiền hiền đồng tu, đem đến cho bạn ánh sáng, sự giác ngộ, tình yêu thương, sự an vui ấm áp và hỗ trợ bạn đi trên con đường hướng đến sự giải thoát khỏi những phiền não sanh tử.


 

 

 

Có người đến trong vai trò sứ mệnh của vị giám khảo ra đề thi để thử thách kiểm tra trình độ trí tuệ và khảo nghiệm tâm tánh, sự tu dưỡng đức hạnh và ý chí nghị lực, hỏa hầu của bạn trên con đường đời lẫn đường đạo.

Có người đến là để đền ân đáp nghĩa tiền kiếp và năm xưa, đem lại cho bạn tình yêu thương và sự ấm áp an vui, khích lệ bạn càng thêm hướng thiện, tin sâu vào nhân lành quả lành.

Có người đến là để đòi dần các món nợ cũ tiền kiếp và năm xưa, giúp bạn tiêu trừ các món nợ nghiệp chướng, khiến bạn càng tin sâu vào nhân ác quả ác, biết rằng có vay phải có trả theo đúng luật nhân quả, từ đó mà biết sám hối và cải ác hướng thiện.

Có người đến chỉ là để khiến bạn đau khổ mãi không thôi, để giúp bạn nhận ra rằng cuộc đời này vốn dĩ chính là bể khổ và cũng rất đỗi vô thường, chẳng có gì là trường cửu để bạn sớm giác ngộ mà đi tìm về cảnh giới an vui vĩnh hằng bất sanh bất diệt.

Có người đến để đem lại cho bạn sự vinh hoa phú quý cùng dục lạc ngắn tạm, để bạn chìm đắm trong nó với những sự tận hưởng và rồi cuối cùng mới nhận ra rằng trong phúc có hoạ, từ trong sự mất trắng một cách nhanh chóng mà nhận biết vô thường, hưởng phước chính là đang tiêu phước, từ đấy mà chẳng còn tham luyến, học cách buông xả để tìm về sự an vui giải thoát thật sự.

Có người đến là để đưa bạn vào cõi mộng, hoặc mộng đẹp ngắn ngủi, hoặc ác mộng lâu dài, nhưng rồi cũng tan vỡ và rồi nhận ra rằng đời vốn dĩ là cõi mộng, cần phải tìm cách mau chóng thoát ra càng sớm càng tốt, chớ lãng phí thời gian trong những giấc mơ mà càng mơ càng thêm trầm luân mụ mị.

Tóm lại, sự xuất hiện hay rời đi của mỗi một người trong đời đều không phải ngẫu nhiên, mà đều là có nhân duyên sứ mệnh độ hoá bạn theo đúng nhân duyên quả báo của bạn mà đấng tạo hoá đã sắp đặt an bài. Trong từng thời điểm, địa điểm nhân duyên khác nhau, sẽ có những người với các vai diễn và phương tiện khác nhau đến đến độ bạn cho đến khi bạn có thể giác ngộ, buông xả, tự độ độ tha và thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô số vị ứng hóa thân của Bồ tát hoặc thuận duyên hoặc nghịch duyên đều sẽ xuất hiện trong cuộc đời của bạn với sứ mệnh duy nhất chính là để độ bạn khiến bạn hướng đến con đường của sự giác ngộ giải thoát.

Khi đã nhận ra sự thật đằng sau rồi, ta chỉ có thể luôn tồn tâm cảm ân, trân quý mỗi cơ hội được học tập, sớm phản tỉnh, giác ngộ, học tập buông xả dần và luôn tinh tấn thêm trên con đường tu bàn đạo giải thoát.

Số lượt xem : 84