Hướng đến 5 đại nguyên động lực ( Tiền Nhân Lão từ bi )
LÀM THẾ NÀO ĐỂ VẬN HÀNH ĐẠO TRƯỜNG QUÁN TRIỆT TỪNG BƯỚC
"TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, CHỈNH THỂ DẪN DẮT"
Để đạo trường vận hành có thể quán triệt phương châm "Tập thể lãnh đạo, chỉnh thể dẫn dắt", giúp mỗi người đều có tầm nhìn vĩ mô nhất thể và tinh thần đoàn kết chân thành, ngoài việc trang bị những nền tảng tốt, chúng ta cần tích cực phát huy Năm đại nguyên động lực: Hướng tâm lực, Kết hợp lực, Thúc đẩy lực, Ngưng tụ lực và Đoàn kết lực. Các cách làm cụ thể như sau:
1. Hướng tâm lực (Sức mạnh hướng về trung tâm)
Đạo trường không phải là một tổ chức nhân sự xã hội hay tôn giáo thông thường. Sứ mệnh của đạo trường ngoài việc phục hưng văn hóa luân lý, thay đổi phong tục tập quán, quan trọng nhất là truyền thừa Thiên mệnh, thực hiện công trình gian khổ phổ độ chúng sinh trong ba cõi (Tam tào).
Do đó, những người dẫn dắt đi đầu như Điểm truyền sư, Giảng sư, Đàn chủ cần có lời nói và hành động nhất quán, trong ngoài như một. Có như vậy, mọi người mới hội tụ thành một sức mạnh hướng tâm kiên cường. Toàn thể đều tuân theo tinh thần tu bàn của đạo trường, nghiêm túc chấp hành quy phạm đạo vụ và các quy tắc tiêu chuẩn. Điều này giúp mục tiêu đạo trường rõ ràng hơn, phương hướng thống nhất hơn. Khi mọi người cùng bước, cùng đi, mới có thể lay động Thiên tâm, đạt đến cảnh giới Thiên nhân hợp nhất, thần người cùng làm, tiến tới hoàn thành sứ mệnh thần thánh.
2. Kết hợp lực (Sức mạnh liên kết)
Nếu một đạo trường chỉ tập trung vận hành dựa trên một vài cá nhân, đạo vụ sẽ gặp nút thắt cổ chai. Nếu hướng đi của đạo trường là lãnh đạo đơn tuyến cá nhân và ai cũng làm theo cách đó, kết quả chắc chắn sẽ là một "vũng cát rời rạc", cản trở sự trưởng thành của đạo trường.
Vì vậy, phải kết hợp trí tuệ, năng lực và tài nguyên của đám đông lại với nhau. Toàn thể Điểm truyền sư, Giảng sư phải dùng lòng chân thành để tu thật, bàn thật, làm thật; để việc gì cũng có người làm, mỗi người đều tận tâm. Với chánh tri chánh kiến và tinh thần "kiến đạo thành đạo", hãy kết nối mọi người lại để cùng học hỏi, thúc đẩy lẫn nhau, vận dụng tối đa tài nguyên của toàn thể đạo trường, phát huy sức mạnh tổng thể và tinh thần đồng đội. Có như vậy, đạo trường mới có thể kinh doanh bền vững, phát triển rộng lớn và lâu dài.
3. Thúc đẩy lực (Sức mạnh đẩy mạnh đạo vụ)
Việc đẩy mạnh đạo vụ toàn diện, phát huy chức năng của tổ chức các ban Trung Nghĩa, và sự vận hành chuyên môn của mười tổ đều phụ thuộc vào người thúc đẩy đạo vụ có sứ mệnh và trách nhiệm mạnh mẽ hay không. Phải hộ trì Thiên mệnh trường tồn, hộ trì chánh pháp để tuệ mệnh của chánh tông chánh mạch mãi lưu truyền.
Mỗi người cần giữ lòng thành tâm, yêu thương, quan tâm, công tâm, dụng tâm, có đảm đương và biết chịu trách nhiệm; không ngừng hoạch định, thúc đẩy và vận chuyển bánh xe pháp (pháp luân). Càng chuyển càng có lực, càng chuyển càng dẫn dắt được nhiều nhân tài, càng chuyển càng có nhiều việc làm không hết. Có như vậy mới hiệu triệu được nhân tài trở về đội ngũ, giúp chúng sinh chuyển hóa nghiệp lực nhiều kiếp thành trí tuệ, đạo vụ tự nhiên sẽ đạt được "Ba nhiều bốn tốt" và ngày càng hoằng triển.
4. Ngưng tụ lực (Sức mạnh hội tụ)
Đối mặt với một đạo trường đa dạng hóa, trong quá trình thúc đẩy đạo vụ, những người thực hiện ở mỗi cấp bậc sẽ có những quan điểm khác nhau. Vì thế, mọi người nên có lòng khoan dung rộng mở để đối đãi với người và việc, thu hút nhân tài khắp nơi, lấy tổng thể đạo trường làm tiền đề để khai sáng tương lai tươi sáng.
Giữa mọi người cần đối đãi chân thành, dung nạp bình đẳng, thấu hiểu rộng lượng, giúp tâm và tâm không còn ngăn cách. Dùng sự quan tâm tâm lý để thấu hiểu và đạt được đồng thuận. Chỉ khi đó mới có thể hội tụ thành một sức mạnh ngưng tụ, giúp việc triển khai đạo vụ trở nên hanh thông, thuận lợi hơn.
5. Đoàn kết lực (Sức mạnh đoàn kết)
Đoàn kết là sức mạnh, là hậu thuẫn quan trọng thể hiện tinh thần đồng đội. Đó là sứ mệnh hoằng dương việc truyền đạo của Sư Tôn, Sư Mẫu, là phổ độ Tam tào, đưa đại đạo truyền rộng khắp vạn quốc chín châu.
Do đó, việc khai hoang truyền đạo không bị giới hạn bởi địa lý, không bị ngăn cách bởi ngôn ngữ văn hóa. Bất luận đạo tịch thuộc về phương nào, mỗi vị đạo thân đều phải dùng lòng chân thành, phát huy sức mạnh truyền đạo quốc tế hóa, thúc đẩy nâng tầm nhân tài, biết người khéo dùng. Từ đó bồi dưỡng nhân tài khắp nơi trở thành nhân tài bàn đạo của Thượng thiên. Mọi người cùng nắm tay, muôn người như một, phát huy sức mạnh đoàn kết để phân công hiệu quả, thúc đẩy đạo vụ toàn diện, thực sự gánh vác sứ mệnh và nhiệm vụ thần thánh: thay trời tuyên hóa, phổ độ chúng sinh.
Lời kết
"Không phải người một nhà, không vào cùng một cửa". Có thể tu bàn trong đạo trường Phát Nhất Sùng Đức là nhân duyên từ nhiều đời kiếp. Vì vậy, để "Tam giới nhất nguyên hóa" phát triển lành mạnh, hướng tới đạo trường tiêu chuẩn, toàn thể đạo thân phải phát huy Hướng tâm lực để tạo ra Kết hợp lực. Sự tận tâm cống hiến của mỗi người sẽ tạo ra Thúc đẩy lực, đưa đạo vụ đạt "Ba nhiều bốn tốt", dẫn dắt thêm nhiều chúng sinh hữu duyên hội tụ lại, tạo ra Ngưng tụ lực lớn hơn.
Trong quá trình thúc đẩy đạo vụ, khi bước đi thống nhất, lý niệm thống nhất, hành động thống nhất, chúng ta sẽ phát huy tối đa Đoàn kết lực. Năm đại nguyên động lực này đan xen chặt chẽ, tạo thành sức mạnh gắn kết, giúp pháp luân thường chuyển. Khi đó, tâm nguyện đạt đến đạo trường tiêu chuẩn năm 2002, mở ra kỷ nguyên mới Sùng Đức và tạo dựng thánh nghiệp truyền thừa vĩnh cửu chắc chắn sẽ thành công.
Số lượt xem : 13
facebook.com
