Chứng kiến không thể nghĩ bàn từ một lớp viên lớp Tân Dân tại Ma Cao

Chứng kiến không thể nghĩ bàn
từ một lớp viên lớp Tân Dân tại Ma Cao
Ngày 8 và 9 tháng 6 năm 2019, "Trí Đức Đàn" tại Ma Cao đã tổ chức một khóa học lớp Tân Dân 2 ngày với chương trình giảng dạy tập trung. Hôm nay, một lớp viên của lớp Tân Dân, chị họ Ngô, đã lên bục chia sẻ về những chứng kiến không thể nghĩ bàn trong 2 ngày qua. Chị Ngô từ nhỏ đã có thể chất linh cảm (mắt âm dương có khả năng nhìn thấy linh hồn), và sau khi cầu đạo không lâu sau đó, chị đã tham gia pháp hội, và sau đó tham gia lớp Tân Dân tại Ma Cao (khóa học tập tập trung). Trong 2 ngày này, chị tạm trú tại một ngôi Phật đường mới được sửa sang lại (chưa được an tọa). Vào khoảng 5 giờ sáng, khi mắt chị vẫn còn đang ngái ngủ ( chị trải chiếu ngủ ở nơi đại Điện của Phật đường ), chị đã nhìn thấy rất nhiều vị tiên, Phật, Bồ Tát đã đến điện thờ! Mỗi vị tiên, Phật khi đến đều có một linh đồng sẽ báo cáo về danh hiệu của họ, chẳng hạn như: Tổ sư Huệ Năng, Nam Hải Cổ Phật, Quan Thánh Đế Quân, Tế Công Hoạt Phật, Di Lặc Cổ Phật,...
Chị Ngô đã bị cảnh tượng không thể nghĩ bàn này làm cho kinh ngạc và không thể tự chủ được trong một thời gian dài... Chị thật sự không thể tin vào mắt mình, và chị đã lập tức thức dậy mà không dám ngủ thêm nữa! Khi buổi học bắt đầu vào buổi sáng, chị lại tiến vào một tình huống không thể nghĩ bàn được khác. Chị nói: "Mỗi vị giảng sư khi lên bục giảng bài đều có các vị tiên, Phật, Bồ Tát khác nhau đứng đằng sau hỗ trợ và gia trì." Có một giảng sư họ Trần, khi giảng bài, phía sau anh ta có một đóa hoa khổng lồ của cây Chi Tô Thiết ( Vạn Tuế ) nở, ước tính cao đến 12 tầng!!
Còn có một giảng sư họ Trương, khi truyền đạt đề tài, có một tiên nữ từ trên trời xuống, mặc áo tiên màu xanh lam bay bay, đến hộ trì cho ngôi Phật đường.
Khi một giảng sư khác họ Kim giảng bài, Nam Hải Cổ Phật từ bi giáng lâm Phật đường, từ một bàn tay dần dần biến thành hình tượng pháp tướng trang nghiêm của Bồ Tát Quán Thế Âm nghìn tay nghìn mắt, ánh sáng Phật chiếu khắp khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc!
Khi một giảng sư khác tại Ma Cao họ Vương giảng bài, có một luồng ánh sáng trắng từ huyền quan khiếu của cô ấy xuyên thẳng lên trời mà không thấy tận cùng!
Mặc dù ngôi Phật đường mới rất lớn, có thể chứa hơn 200 người, nhưng chị Ngô nói rằng Phật đường lớn đến mức không thể nhìn thấy ranh giới hai bên, nó vô cùng rộng lớn và vô tận, và các vị thần thánh, tiên, Bồ Tát và các vị hộ pháp thì đứng đầy khắp nơi!..."
Chị Ngô trong 2 ngày pháp hội đã chứng kiến sự thù thắng của vô số các vị tiên, Phật, Bồ Tát hộ trì, nhưng lần này chị trực tiếp nhìn thấy nhiều tình huống không thể nghĩ bàn chỉ trong khóa học lớp Tân Dân (mà chẳng có thỉnh Đàn). Chị không ngờ lại có một cảnh tượng kỳ diệu và khó giải thích như vậy, khiến chị nằm mơ cũng khó mà tưởng tượng nổi, và chị nhất định muốn lên bục chia sẻ. Điều này khiến hơn 100 lớp viên của lớp Tân Dân đều kinh ngạc, vui mừng và cảm động,
Số lượt xem : 14