Nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ tăng tán thán tăng
Nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ tăng tán thán tăng
( Bài học dành cho tất cả người xuất gia,
và các Bạch Dương Tu Sĩ tại gia thời mạt pháp )
"Nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ tăng tán thán tăng" là tư tưởng chủ đạo trong bộ sách Tăng Khen Tăng (Diệu Âm dịch), nhấn mạnh sự hòa hợp, tôn trọng và tán dương nhau giữa hàng ngũ xuất gia để giữ cho Phật pháp trường tồn. Tư tưởng này hướng tới việc xây dựng sự đoàn kết, giảm bớt sự chê bai, khen mình chê người trong nội bộ tăng đoàn.
Hòa hợp là cốt lõi: Nếu mọi người hòa thuận, Phật pháp hưng vượng; ngược lại, bài xích nhau sẽ làm Phật pháp tiêu vong.
Tăng tán thán tăng: Khuyến khích việc các vị tăng khen ngợi công đức, hạnh tu của nhau, tạo sự đoàn kết.
Tu hành phải một môn thâm nhập, lấy một môn làm chánh, các môn làm phụ, mỗi người tu một pháp môn, không hủy báng nhau. Hủy báng pháp, xem thường pháp, mạn pháp đều không đúng. “Dục tưởng Phật pháp hưng, trừ phi tăng tán tăng”, hủy báng lẫn nhau, là suy đồi của Phật pháp. —Lão Hòa thượng Hư Vân khai thị ở núi Vân Cư Đản Sanh Vi Đà Bồ Tát Mùng 3 tháng 6 năm Ất Mùi •
Tùng lâm hạ nhân, thấy người có tập khí, thông cảm chứ không để bụng, có người hỏi đến, cũng không nói ra. Nếu là người có trách nhiệm, thì nên giấu cái xấu mà tán dương cái thiện của người khác. Có thể dừng việc ác mà không phạm, trọ thêm một ngày, thì trồng thêm hạt giống Phật một ngày. Nếu như người bề trên tán dương cái thiện của người bề dưới, người bề dưới che lại cái xấu của người bề trên, nhường nhịn lẫn nhau. Không chỉ đạo thành, tùng lâm hưng thịnh, mà còn hành Bồ Tát đạo. Lại thường nói: “Yếu đắc Phật pháp hưng, trừ phi Tăng tán Tăng”, thật sự là yếu tố Tam Bảo trụ lâu vậy. —Bậc thầy Thiền môn lão Hòa thượng Lai Quả “Thiền sư Lai Quả Ngữ Lục – Quyển 1”
Trong nhà Phật có câu nói: “Yếu đắc Phật pháp hưng, hoàn đắc tăng tán tăng”, Phật pháp muốn hưng vượng, vẫn là người xuất gia tán thán người xuất gia. Trên kinh chư Phật tán thán lẫn nhau, chính là muốn làm tấm gương cho chúng ta, cũng muốn làm cho chúng sanh khởi tâm tín ngưỡng. Tăng tán thán tăng, chính là muốn chúng sanh tín ngưỡng Tăng bảo, bởi vì Tăng bảo là người trụ trì Phật pháp, hoằng dương Phật pháp. Nếu như không có Tăng bảo, thì Phật bảo và Pháp bảo không có cách nào trụ thế. Vì vậy muốn Phật bảo NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, CHỈ TĂNG TÁN THÁN TĂNG | 33 và Pháp bảo hưng thịnh, thì nhất định phải tăng tán thán tăng! —Đạo sư Tịnh Độ tông Đài Loan Trưởng lão Đạo Nguyên.
Chúng ta nên cảnh giác với bản thân, nhất thiết đừng đố kỵ người khác, đặc biệt là trong tăng đoàn xuất gia, giữa tăng chúng nhất định phải chung sống hòa thuận. Trong kinh Phật nói: “Tăng đoàn hòa hợp là an lạc”, Đại đức đất Hán cũng nói: “Nhược yếu Phật pháp hưng, trừ phi tăng tán tăng”, vì sự hưng thịnh của Phật pháp, mọi người nên tán thán lẫn nhau. —Kham Bố Sách Đạt Cát – Đại đức Phật giáo Tạng truyền Ninh Mã phái Trích từ bài giảng “Cách hiểu khác về Đệ Tử Quy” thứ 15
Đừng nên một mặt học Phật, một mặt hủy báng Tam Bảo, công đức mà quý vị tu được cùng tội nghiệp quý vị tạo ra triệt tiêu nhau, thậm chí còn triệt không lại; công đức tu của chúng ta ít, tội nghiệp tạo lại rất nặng, triệt không lại! Triệt không lại, quả báo sau này đều ở ba đường, điều này vô cùng đáng sợ. Bản thân thường hay tạo tội cực nặng, mà bản thân không cảm thấy, cũng không hay biết; biết thì quý vị sẽ không tạo.
Mọi người hủy báng lẫn nhau, điều này không những là Phật pháp không thể hưng thịnh, thật sự là diệt Phật pháp, làm cho đại chúng xã hội nghi ngờ Phật pháp, xem thường Phật pháp, không dám tiếp xúc với Phật pháp. Anh hủy báng tôi, tôi hủy báng anh, người bên cạnh nghe thấy, rốt cuộc tôi học cái nào tốt đây? Suy nghĩ kỹ, hai người đều không tốt, thôi đi, tôi không học nữa. Đây là phá hoại pháp thân huệ mạng của chúng sanh, tạo nghiệp nặng này, bản thân thường không hay biết.
Tuyệt đối không thể nói, sư phụ của thầy không như pháp, tôi mới như pháp. Đó là lời nói gì? Đó chính là tự tán hủy tha, trong Bồ Tát giới điều này là trọng giới! Trong Phạm Võng giới không có, trong Du Già giới bổn điều này liệt vào điều thứ nhất, tự khen ngợi chính mình, hủy báng người khác, là đọa địa ngục A-tỳ, từ đây có thể biết, tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát, niệm niệm vì lợi ích chân thật của tất cả chúng sanh, chúng ta phải tán thán đạo tràng, phải tán thán Pháp sư của đạo tràng, phải tán thán tín đồ của đạo tràng. Trong “Hoa Nghiêm Kinh” một ví dụ nổi bật, quý vị xem 53 tham, mỗi một vị thiện tri thức, bản thân đều khiêm tốn tán thán người khác, không có một người tự tán hủy tha. Chúng ta học Phật bắt đầu học ở đâu? Học từ chỗ này, phải mở rộng tâm lượng, phải biết tán thán người khác, chính là tán thán chư Phật Bồ Tát, chính là tán thán Phật pháp.
Số lượt xem : 17
facebook.com
