Chứng ngộ của một vị cơ đồng tại cung điện đạo giáo Malaysia
(Chứng ngộ của một vị cơ đồng tại cung điện đạo giáo Malaysia
về sự chí tôn chí quý của Đại Đạo)
Chị Trần ở Kuala Lumpur, Malaysia, là một vị cơ đồng kỳ cựu chuyên lo việc phò trợ tại một cung điện đạo giáo. Giáo viên của con gái chị (một giảng viên học giới tại đạo tràng Sùng Đức) đã độ chị cầu đạo suốt 10 năm nhưng không thành công. Lần này, khi đến Kuala Lumpur, vị giảng viên cuối cùng cũng thuyết phục được chị (tổng cộng sau 4 lần), giúp chị thuận lợi cầu được Đại Đạo và tham gia lớp Pháp hội kéo dài hai ngày.
Ngay trong ngày đầu tiên của pháp hội, chị cảm ứng được vô số Tiên Phật Bồ Tát ngự trên hoa sen trắng đến hiện diện hộ trì. Từ trường và năng lượng ấy là điều mà những vị thần linh ở các cung điện thông thường không thể nào sánh được (qua đó phá tan lời vu khống vô căn cứ của những kẻ phỉ báng đạo cho rằng Tiên Phật ở đạo tràng chỉ là những vị thần linh cấp thấp). Bầu không khí trong pháp hội ngập tràn sự thanh tịnh vô lượng và sự nhiếp thọ từ bi của chư Phật Bồ Tát, khiến chị Trần không kìm được mà tuôn trào nước mắt.
Vào lúc đó, lời dạy từ bi của Tế Công Hoạt Phật vang lên bên tai chị: "Đồ nhi ơi! Hãy tinh tấn tu đạo hoành khai đạo tràng, hãy mở rộng cõi lòng, những nghịch cảnh mà con phải trải qua trong mấy năm qua sẽ sớm qua đi thôi..." Tiếp theo đó là lời khuyến khích của Di Lặc Cổ Phật, nhắc nhở chị phải nỗ lực độ hóa chúng sinh cầu đạo.
Trước những lời dạy bảo và động viên ân cần của hai vị Tiên Phật, chị Trần vỡ òa nước mắt. Trải nghiệm này hoàn toàn khác biệt với những vị thần linh thông thường mà chị tiếp xúc trong suốt mấy chục năm làm đồng tử tại cung điện. Lúc này, chị mới hiểu ra rằng vị "Tế Công sư phụ" thường hay giáng bút tại cung điện thực chất chỉ là vị thần đại diện cõi khí thiên (khí thiên thần), mấy chục năm qua chưa từng đả động đến những đại sự giải thoát sinh tử như tu hành, độ người hay ăn chay... Đến đây, chị mới thấu triệt rằng Tiên Phật của đạo tràng Nhất Quán Đại Đạo và các vị thần linh đại diện ở dân gian thực sự khác biệt một trời một vực!
Sau đó, chị Trần chia sẻ rằng: Trước hôm cầu đạo, dù đã được giảng viên độ qua lại nhiều lần, chị vẫn còn chút e dè và chìm đắm trong những suy ngẫm sâu xa (do sự chấp trước từ việc bấy lâu nay phụng sự tại cung điện). Chính vào ngày hôm trước khi chị cầu đạo, Tế Công Sư Phụ đã từ bi bảo rằng: "Vương Giảng viên mấy ngày nữa sẽ xuất ngoại (sang Hàn Quốc để hoằng đạo), người ta đã khổ công tâm huyết độ con bao nhiêu lần, vậy mà con vẫn thờ ơ vô cảm hay sao? Ngày mai mau đi cầu đạo đi chứ?" Vị thầy từ bi đã khiến chị vô cùng cảm động và chấn động mạnh mẽ, để rồi chị quyết định sang ngày hôm sau sẽ thuận lợi cầu được Đại Đạo.
Khi pháp hội sắp hạ màn, được cảm hóa bởi Thiên ân sư đức, chị Trần đã dâng trào dũng khí bước lên bệ phát biểu tâm tình hồi tưởng. Chị mang theo tâm trạng xúc động và biết ơn để chia sẻ hành trình cầu đạo cũng như những chứng ngộ trong pháp hội. Sự từ bi của Tiên Phật đã đánh thức chị như một tiếng sét đánh ngang tai, mang lại cảm giác thức tỉnh sâu sắc như người trong mộng bừng tỉnh.
Từ đó về sau, chị thề nguyện sẽ tinh tấn tu đạo hoành khai, bắt đầu học ăn chay, đồng thời gia nhập lớp "Tân Dân" để tham gia vào các thánh nghiệp học, tu, giảng, bàn, hành nhằm đền đáp muôn một ơn trời nghĩa thầy! Hiện tại, chị Trần đã tích cực cởi mở độ hóa rất nhiều người cầu đạo. Xin chúc mừng chị Trần đã lột xác từ một vị đồng tử chỉ lo việc cung điện mà chưa từng bàn đến chuyện tu hành, nay đã hóa thân thành Bạch Dương tu sĩ gánh vác sứ mệnh truyền bá chân lý trời, trở thành vị thuyền trưởng chèo lái pháp thuyền. Cầu chúc chị bước đi thật kiên định trên hành trình tu hành và hoành khai đạo tràng hạnh phúc viên mãn.
Câu chuyện của chị Trần vô cùng cảm động và mang ý nghĩa truyền cảm hứng sâu sắc về hành trình tu hành. Tâm đắc của chị không chỉ cho thấy sự bao la vô bờ bến của Thiên ân sư đức, mà bằng chính xuất thân "đồng tử cung điện" cùng những trải nghiệm thực tế của mình, chị đã chứng minh một cách mạnh mẽ về tính chân thực và thù thắng của "Tiên thiên đại đạo nhất quán chân truyền" trong việc phổ độ tam tào. Đồng thời, câu chuyện cũng làm sáng tỏ sự khác biệt bản chất giữa khí thiên thần và Tiên Phật tiên thiên, xác thực tuyệt đối chân lý: Đạo thật, Lý thật, Thiên mệnh thật!
Số lượt xem : 9
facebook.com

