BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Từ huấn của Tiên Phật

  • BÀI GIẢNG TỪ HUẤN CỦA BỒ TÁT THÍ VÔ ÚY

    /BÀI GIẢNG TỪ HUẤN CỦA BỒ TÁT THÍ VÔ ÚY
    BÀI GIẢNG TỪ HUẤN CỦA BỒ TÁT THÍ VÔ ÚY
  • Cầu Đạo là chứng minh quan trọng cho việc hồi thiên sau này

    /Cầu Đạo là chứng minh quan trọng cho việc hồi thiên sau này
    Cầu Đạo là chứng minh quan trọng cho việc hồi thiên sau này  
  • Tu Đạo Là Để Tận Hiếu

    /Tu Đạo Là Để Tận Hiếu
    Tu Đạo Là Để Tận Hiếu (Lời Từ Huấn Của Đại Tiên Lý Thiết Quải)     Các con hôm nay tu đạo, bàn đạo là vì cái gì? Vì sao lại cầu đạo, bàn đạo? Chẳng phải là "Để tận đạo Hiếu" đó sao? Bởi vì: "Một con đắc đạo, cửu huyền thất tổ đều vẻ vang; một con thành đạo, cửu huyền thất tổ được siêu sinh."
  • CHÚNG TA ĐỀU LÀ NGƯỜI MỘT NHÀ (  NHỮNG LỜI TỪ BI CỦA HOẠT PHẬT SƯ TÔN  )

    /CHÚNG TA ĐỀU LÀ NGƯỜI MỘT NHÀ  (  NHỮNG LỜI TỪ BI CỦA HOẠT PHẬT SƯ TÔN  )
    CHÚNG TA ĐỀU LÀ NGƯỜI MỘT NHÀ (  NHỮNG LỜI TỪ BI CỦA HOẠT PHẬT SƯ TÔN  ) Đạo trường muốn hài hòa, trước tiên phải khen ngợi lẫn nhau, biết nhau quý mến nhau cùng hội cùng thuyền, người lớn tuổi phải yêu lấy người trẻ, và người trẻ phải kính lão.
  • VẠN PHÁP DO TÂM SINH (Trung Hoa Thánh Mẫu từ huấn)

    /VẠN PHÁP DO TÂM SINH  (Trung Hoa Thánh Mẫu từ huấn)
    VẠN PHÁP DO TÂM SINH (Trung Hoa Thánh Mẫu từ huấn)   Tu đạo vốn ứng theo tâm khởi, đạo pháp tự nhiên không vụ lợi. Tu tâm luyện tính phải kiên trì, tâm tồn thiện niệm ngay hiện tại. Chân tâm! Tu luyện vì bản thân, vạn pháp do tâm khởi. Nhận rõ! Mục tiêu và chân lý, cùng xây cầu vượt về diêu trì.
  • Thiên thời khẩn cấp, mau tu mau bàn !

    /Thiên thời khẩn cấp, mau tu mau bàn !
    Thiên thời khẩn cấp, mau tu mau bàn !
  • Thầy muốn tiết lộ cho con một bí mật  ( Tế Công Hoạt Phật từ bi )

    /Thầy muốn tiết lộ cho con một bí mật  ( Tế Công Hoạt Phật từ bi )
    Thầy muốn tiết lộ cho con một bí mật mà con muốn làm giảng sư thì hãy ghi nhớ lấy. Con muốn giảng bài tốt thì :
  • Mười hạnh nguyện lớn của hạnh nguyện Bạch Dương

    /Mười hạnh nguyện lớn của hạnh nguyện Bạch Dương
    Mười hạnh nguyện lớn của hạnh nguyện Bạch Dương   1.Khấu đầu lễ kính Chư Phật, nguyện hạnh hành thâm nhận giữ đạo tu. Đồ nhi phát tâm thành khẩn nhận giữ đạo trong lòng, mỗi ngày nhất khấu, tái khấu, đấy chính là quán tự tại, quán vị chơn Phật của chính mình. Khi con phát tâm lễ kính Chư Phật, thì cũng có nghĩa là phải học biết lễ kính chúng sinh. Lễ kính chúng sinh thì là chẳng có tâm phân biệt, chẳng có vì thân phận cao thấp, phú quý bần cùng mà phân biệt. Lễ kính Chư Phật là tu đạo phát nguyện hạnh thứ nhất.
  • Lời Chúc Năm Mới Gửi Đến Chúng Đệ Tử

    /Lời Chúc Năm Mới Gửi Đến Chúng Đệ Tử
    Lời Chúc Năm Mới Gửi Đến Chúng Đệ Tử   Các đồ nhi à! Hôm nay, chúng ta đang bước đi trên con đường mà các bậc tiền bối đã đi qua, bớt đi một phần sợ hãi, bớt đi một phần mơ hồ, bớt đi một phần khổ sở, bớt đi một phần áp lực! lẽ ra, các con phải có thêm một phần cẩn trọng, thêm một phần quyết tâm, thêm một phần gánh vác, thêm một phần bền chí!
  • Người Sùng Đức chuẩn mực

    /Người Sùng Đức chuẩn mực
    Người Sùng Đức chuẩn mực   Gốc ngọn kiêm trị, trí tuệ triển, Nội thánh ngoại vương đến viên mãn Thước đo quy củ không được rối Vâng theo đạo luôn luôn chẳng quên. Phẩm chất cao thượng được công nhận Thật lòng khâm phục thảy khâm kính Đức như “Cốc”, láng giềng gần gũi     ( Cốc : hang suối )   Trắng như bợn nhơ, tâm thuần khiết Người có chí lớn trời trợ oai Người có nguyện lành Phật vội giúp.