BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Kiến chứng của một vị Giảng sư đi khai hoang xiển đạo tại Sri Lanka

Tác giả liangfulai on 2025-07-21 18:55:38
/Kiến chứng của một vị Giảng sư đi khai hoang xiển đạo tại  Sri Lanka

Đạo chân lý thật, Thiên mệnh thật

〔Bà lão tận mắt thấy hào quang sau đầu cuối cùng cũng đã cầu đạo〕


Năm ngoái, chúng tôi đến thăm một gia đình theo Phật giáo chưa cầu đạo. Trong gia đình ấy có một bà lão có cơ địa linh cảm (ở Tích Lan có rất nhiều người như vậy), bà đột nhiên nói rằng thấy trên đầu tôi có một vòng hào quang màu vàng kim (Aura, Halo), giống hệt như tình huống mà một tín đồ Công giáo ở Colombo từng kể lại (cũng thấy một vòng hào quang lớn trên đầu chúng tôi và cả nhà họ đã cầu đạo). Điều này khiến tất cả những người có mặt lúc đó vô cùng chấn động và khó hiểu! ) 

 

 

Khi ấy, tôi đã kịp thời nắm bắt cơ hội, giải thích rõ về nguyên nhân của “vòng hào quang sau đầu”, cuối cùng, cả gia đình họ đều đồng ý cầu đạo. Sau bao ngày tháng mong mỏi, chờ đợi khổ sở gần một năm trời, lần này cả gia đình lớn nhỏ cùng bạn bè, hàng xóm – tổng cộng hơn mười người – cuối cùng cũng đã được cầu đạo quý báu. Xin chúc mừng họ!


[Người cầu đạo tận mắt thấy Hòa thượng Tế Công ]

 

Trong buổi khai đạo này có 15 người cầu đạo, thì có 4 người tận mắt nhìn thấy chư Tiên Phật hiện diện để hộ trì. Việc khai đạo tại nước Tích Lan (Sri Lanka) rất đặc biệt, số lần nhìn thấy kim thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật Bồ Tát đã không thể đếm xuể, tổng cộng đã có đến hàng trăm lần. Những vị Tiên Phật mà họ nhìn thấy hầu hết là Phật Thích Ca Mâu Ni mà họ quen thuộc nhất (cũng có vài lần thấy Đức Phật Di Lặc Cổ Phật). Phần lớn họ không có cơ địa linh cảm, mà là do chư Tiên Phật vì muốn họ hiểu rõ rằng “Đạo là thật, Chân lý là thật, Thiên mệnh là thật”, nên buộc phải hiện thân (bất đắc dĩ mà làm vậy).

 

 

Người cầu đạo trong bức ảnh lại nhìn thấy vị giáo chủ mà họ vốn xa lạ là Hòa thượng Tế Công sống, cô vô cùng phấn khởi và cảm động. Sau buổi khai đạo, cô đã mời chúng tôi đến nhà để xem xét địa điểm tổ chức đạo lần tới, bày tỏ rằng lần sau cô cũng muốn độ người, rộng rãi mời bạn bè thân quyến đến nhà mình để cầu đạo, một lần nữa chân thành cảm tạ Thiên ân Sư đức!

 

 

 

〔Thăm viếng gia đình Công giáo – Ba vị Tiên Phật cùng trợ đạo〕

 

 

Vài ngày trước, chúng tôi đến thăm một gia đình Công giáo – năm ngoái, vì nhìn thấy trên đầu chúng tôi có “hào quang” giống như Phật tổ, nên cả gia đình đã lập tức xin cầu đạo vào ngày hôm sau. Cô con gái đang học trung học của gia đình này từ nhỏ đã có thể cảm ứng đặc biệt về tâm linh – chỉ cần nhắm mắt là có thể thấy rõ mọi cảnh giới vô hình. Khi chúng tôi tiến hành buổi thăm viếng (thành toàn), cô ấy rất ngạc nhiên nói rằng: “Hiện giờ có một ông lão người Trung Quốc toàn thân phát ra ánh sáng (râu rất dài) đang đứng trước mặt hậu học.” Hậu học liền hiểu ra, liền mở ảnh của Tiền nhân Hàn lão (Bạch Thủy Thánh Đế) cho cô xem, cô ấy lập tức hét lớn: “Chính là ông ấy, không sai!”

 

 

Ngay sau đó, vị thứ hai xuất hiện chính là vị Thần hiểu rõ chúng ta nhất – Thầy Sống (Hoạt Phật Lão Sư). Cuối cùng là Cổ Phật Nam Hải (Quan Âm) cũng hiện thân. Cô ấy xác nhận từng người một qua ảnh, không sai chút nào… Đối với cô gái này, cả ba vị Tiên Phật đều rất xa lạ (năm ngoái khi cầu đạo, cô từng nhìn thấy Thích Tôn – tức Phật Thích Ca).

 

 

Khi hậu học quỳ xuống nghênh đón ba vị Tiên Phật, cô tận mắt chứng kiến Hoạt Phật Lão Sư phóng một luồng ánh sáng chiếu vào đầu hậu học. Nhờ vậy, cơn đau đầu do nhiều ngày mệt mỏi và vấn đề ăn uống tưởng chừng không thể chịu nổi, đã kỳ diệu khỏi hẳn! Tuy gia đình cô ấy là những tín đồ Công giáo rất thành kính, nhưng vì hai lần chứng kiến sự việc kỳ diệu không thể giải thích được, cuối cùng họ đã xác tín rằng Đại Đạo là tối cao và vô cùng quý báu. Họ cũng hứa sẽ mời toàn bộ người thân đến cầu đạo trong lần truyền đạo tiếp theo. Tiên Phật từng từ bi nhắc nhở: “Nếu chúng ta không ra ngoài độ người, thăm viếng và thành toàn đạo thân, thì Thầy và các vị Tiên Phật làm sao có thể ra tay giúp đỡ cảm hóa?” Người cầu đạo sao có thể chỉ trong thời gian ngắn ngủi của buổi cầu đạo mà hiểu được ‘Đạo chân – Lý chân – Thiên mệnh chân’? Do đó, thông qua chứng nghiệm lần này, Tiên Phật nhấn mạnh: “Một phần thành tâm – chín phần cảm ứng” – quả thực không hề giả dối. Hoạt Phật Lão Sư từ bi dạy rằng: “Con phải tin vào chính mình, đừng sợ hãi. Chỉ cần con có tấm lòng này, vi sư nhất định sẽ giúp con.”

 

Thành viên không hiểu đạo lý gây rối

Chư Tiên Phật ra tay hóa giải khủng hoảng !

 


Một lần nữa, chúng tôi đến giảng đạo, tiếp độ tại gia đình từng được khai đạo trước đây. Lần trước đến đây giảng và tiếp độ, khi hậu học đề cập đến câu: "Hồng Dương liễu đạo quy gia khứ, chuyển đáo Tam Dương Di Lặc Tôn" (Hồng Dương kết thúc, trở về nhà, chuyển sang thời kỳ Tam Dương với Đức Di Lặc chưởng quản), thì có một vị đạo thân không thể chấp nhận việc hiện nay là thời kỳ Phổ Độ của Bạch Dương tam kỳ, cũng không tin rằng Đức Cổ Phật Di Lặc hiện đang tiếp quản Thiên Bàn, mà cho rằng hiện nay vẫn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đảm nhiệm sứ mệnh. Vì vậy, bà ấy lớn tiếng phản đối, xúc động mạnh, chỉ trích hậu học là nói bậy bạ.

Hậu học lúc đó cố gắng giải thích, nhưng bà ấy vẫn giữ vững quan điểm của mình, tình hình trở nên gần như mất kiểm soát và rất lúng túng, khiến buổi giảng gần như không thể tiếp tục… Hậu học cũng cảm thấy bất lực và lo lắng, chỉ có thể âm thầm sử dụng Tam Bảo (ba báu vật của đạo) để cầu xin chư Tiên Phật từ bi trợ giúp.
(Cần nói thêm rằng, Tích Lan là quốc gia Phật giáo nguyên thủy rất bảo thủ và truyền thống, lòng tôn kính với Đức Thích Ca đã ăn sâu bén rễ, rất khó lay chuyển.)

Không ngờ, vị đạo thân kia bỗng nhiên yên lặng trở lại (chuyện gì vậy?). Giọng điệu của bà ấy đột ngột dịu xuống, bình tĩnh nói: "Vừa rồi tôi thấy rất nhiều chư Tiên Phật Bồ Tát có mặt tại đây, Đức Phật Thích Ca nói với tôi rằng: 'Con đừng gây ồn nữa, Đại Đạo thật sự rất cao quý và đáng trân trọng. Vị giảng sư này đã bỏ tiền bạc và công sức để đến đây độ người, rất vất vả, các con phải biết cảm ơn và quý trọng mới phải…'". Nhờ vậy, bà đã tiếp nhận lời chỉ dạy của Đức Phật và thay đổi thái độ một cách hoàn toàn – chỉ trong chưa đầy 5 phút mà khác hẳn như hai người, thật khiến người ta cảm động và không thể tin nổi!

Bởi vì nếu trời không can thiệp kịp thời, nơi đây e rằng sẽ không thể tiếp tục khai đạo nữa, kéo theo cả sự dao động trong niềm tin của vị dẫn đạo và bảo đạo sư tại địa phương, điều này chắc chắn sẽ giáng một đòn nặng nề vào công cuộc khai truyền đạo pháp trong tương lai, thậm chí có thể không thể tiếp tục truyền đạo tại quốc gia này.


Chư Tiên Phật thật sự có tầm nhìn xa và thấu hiểu tất cả, quá đỗi từ bi! Vì vậy, lần này trở lại để tiếp độ và giảng pháp, mọi người đều tinh thần phấn chấn, không dám lơ là, thậm chí đã hẹn sẵn lần sau sẽ tiếp tục độ người, khai đạo. Một lần nữa cho thấy Đại Đạo vô cùng tôn quý, ân trời và đức thầy bao la vô hạn!

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 50